LẮNG NGHE VÀ KHÁM PHÁ LỜI CHÚA
Bạn không cần phải là một nhà thần học để thiết lập mối quan hệ bền chặt với Thiên Chúa. Giống như bất kỳ mối quan hệ quan trọng nào khác, mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa cũng đòi hỏi sự cống hiến và chú ý lắng nghe, giao tiếp và phản hồi. Thông thường, chúng ta đối xử với Chúa, tác giả của sự sống, như cái máy đánh bạc. Chúng ta đưa vào đó các mã số của mình rồi nói một lời cầu, chúng ta đi đến nhà thờ, chờ đợi câu trả lời ngay lập tức như chờ đợi phần hoàn loại từ kẻ cướp tinh thần có vũ trang. Hy vọng chúng ta có thể thấy cách đối xử với những người thân và bạn bè thân thiết theo cách đó sẽ mau chóng làm hỏng các mối quan hệ.
Tất nhiên, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nhưng như Thánh Têrêxa Avila nói: “Chúa Kitô không ép buộc ý chí của chúng ta. Ngài chỉ lấy những gì chúng ta dâng cho Ngài, chứ Ngài không hoàn toàn ban chính Ngài cho đến khi Ngài thấy chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Ngài.” Đó là nơi tất cả bắt đầu, với sự khuất phục và đầu hàng.
1. ƯU TIÊN THIÊN CHÚA
Hãy phó thác cuộc đời bạn cho Đức Kitô. Mỗi ngày, hãy nói với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây. Con đến để làm theo ý Ngài.” Hãy làm điều này ngay cả khi bạn chưa hình dung được ý muốn của Thiên Chúa dành cho bạn. Không sao đâu. Cứ tiếp tục dâng mình cho Ngài. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất cần thực hiện. Chúa phải đến trước để mọi thứ khác trong đời bạn rơi vào đúng vị trí. Thánh Augustinô nói: “Tâm hồn con bồn chồn cho đến khi yên nghỉ trong Ngài.”
Tôi không bao giờ muốn có mặt trên các phương tiện truyền thông Công giáo. Thậm chí tôi còn không biết rằng truyền thông Công giáo đã tồn tại vào thời điểm tôi nghe lời kêu gọi của Chúa để rời bỏ truyền thông thế tục. Tôi đã chặn các tín hiệu mà tôi đang nhận được. Những cánh cửa cứ khép lại trong thế giới trần tục, nhưng tôi vẫn tiếp tục gõ cửa, cố gắng tìm đường trở lại. Tôi nghĩ mình đã tìm ra tất cả khi tôi nhận được vị trí giám đốc tin tức đài phát thanh. Tôi tin mình có thể tiếp tục công việc truyền thông báo chí, nghề duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm, và vẫn thực hiện ý Chúa. Nhưng tôi không nghĩ về ý Chúa, mà chỉ nghĩ đến ý mình.
Cuối cùng, tôi nhận ra sau gần 3 năm giằng co với Chúa rằng Ngài có những kế hoạch khác. Ngài muốn sử dụng kỹ năng giao tiếp và năng khiếu của tôi để vinh danh Ngài, chứ không phải là vinh danh tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn lại, sau 20 làm truyền thông và báo chí Công giáo, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.
2. DÀNH THỜI GIAN TÔN THỜ CHÚA
Giáo Hội dạy chúng ta rằng Bí tích Thánh Thể là nguồn gốc và là đỉnh cao của đức tin. Là tín nhân Công giáo, chúng ta được diễm phúc không chỉ rước Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu trong Thánh Lễ mà còn diễm phúc khi được dành thời gian ở với Ngài trong giờ Chầu Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được đặt trong mặt nhật, cho phép chúng ta ngồi tại nhà thờ giáo xứ và dành thời gian yên tĩnh ở với Đấng tạo dựng vũ trụ. Bất cứ lúc nào bạn vẫn có thể hướng tâm về Thánh Thể nơi các nhà thờ trên thế giới. Không gì bằng lắng nghe tiếng Chúa hướng dẫn.
3. ĐỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY
Đây là một trong những cách cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất để thiết lập mối quan hệ với Thiên Chúa và nghe Ngài. Thánh Phaolô nói: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Dt 4:12-13)
Chúng ta giữ liên lạc với những người chúng ta yêu thương qua tin nhắn, điện thoại, email, Zoom, Zalo, Facebook,... Nói chung, chúng ta rất háo hức muốn nghe những gì người thân yêu của chúng ta nói. Nếu bạn muốn nghe tiếng Chúa, hãy xem Ngài nói gì trong Kinh Thánh. Các bài đọc cho Thánh Lễ hằng ngày là cách tuyệt vời để liên lạc với Giáo Hội hoàn vũ. Khi đọc Kinh Thánh, bạn có thể muốn đi sâu hơn và tham gia vào việc nghiên cứu Kinh Thánh. Tại sao không? Bạn không bao giờ có thể biết đủ về Thiên Chúa vinh quang. Vũ trụ này là giới hạn của bạn.
4. LOẠI BỎ NGOẠI CẢNH
Nếu bạn muốn có một cuộc trò chuyện quan trọng với con cái, vợ/chồng hoặc người bạn thân, bạn sẽ không chọn quán xá ồn ào dưới phố hoặc một buổi hòa nhạc tại nhà hát. Bạn sẽ chọn một nơi yên tĩnh, rất có thể là một nơi vắng vẻ để có ít nhất một chút yên tĩnh và riêng tư. Thiên Chúa xứng đáng với điều đó, và bạn cũng vậy. Hãy tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hoặc suy niệm. Có thể dành một góc nhỏ trong nhà hoặc sân vườn làm nơi cầu nguyện và tĩnh tâm đặc biệt của bạn. Hãy ngắt kết nối với công nghệ và chỉ kết nối với Chúa, ngay cả khi bạn chỉ có vài phút.
5. NHẬN BIẾT CHÚA THÁNH THẦN
Trong lời động viên các môn đệ, Chúa Giêsu đã hứa rằng mặc dù Ngài về cùng Chúa Cha, nhưng Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14:15-21)
Giáo lý Công giáo dạy rằng chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với Chúa Kitô qua Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần: “Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho, không ai có thể nói rằng: ‘Giêsu là Đức Chúa!’ (1 Cr 12:3) Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Abba, Cha ơi!’ (Ga 4:6) Nhận thức đức tin này chỉ có thể có được trong Thánh Thần. Muốn tiếp xúc với Đức Kitô, trước hết phải được Thánh Thần cảm hóa. Chính Chúa Thánh Thần đến gặp gỡ và khơi động đức tin nơi chúng ta. Nhờ phép Thánh Tẩy là bí tích đức tin đầu tiên, Sự Sống, bắt nguồn nơi Chúa Cha, được Chúa Con đem đến, và được Thánh Thần thông truyền cho chúng ta một cách thâm sâu và cá vị trong Hội Thánh.” (GLCG 683)
Đó là những lời mạnh mẽ và đẹp đẽ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cầu xin đơn giản: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!” Khi có nhiều lời cầu nguyện lạ lùng với Chúa Thánh Thần, tất cả những gì Chúa muốn là lời “xin vâng” của bạn. Khi chuẩn bị cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!” Khi chuẩn bị tham dự Thánh Lễ, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở lòng đón nhận các bài đọc và sứ điệp của bài giảng. Khi mở Kinh Thánh để xem Thiên Chúa nói gì với bạn trong bất kỳ lúc nào, hãy nói: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!” Và hãy nhớ rằng Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài. Chúa Thánh Thần là người bênh vực chúng ta và sẽ giúp phân biệt để lắng nghe tiếng Chúa thường xuyên và rõ ràng hơn.
6. NHẬN BIẾT CÁC THÁNH
Giáo Hội Công giáo đã tuyên thánh hơn mười ngàn người. Đó là những người từ mọi tầng lớp xã hội, không ai trong số đó hoàn hảo. Mỗi người bắt đầu như một người bình thường nhưng họ đã làm điều phi thường vì đức tin. Các thánh dạy chúng ta những điều tuyệt vời về cầu nguyện, về Giáo Hội, sự đau khổ, đời sống gia đình, chiến thắng tội lỗi, và hơn thế nữa. Họ là những người bạn tuyệt vời trên Thiên Đàng, những người muốn giúp chúng ta đến gần Chúa hơn.
7. TIẾP TỤC GIÁO DỤC CHÍNH MÌNH VỀ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Như tôi đã học qua nhiều năm, người ta có thể nghiên cứu về Giáo Hội suốt đời, và đó cũng chỉ như “làm xước bề mặt” mà thôi. Học hỏi đức tin không nhất thiết là phải vào trường cao đẳng Công giáo hoặc chủng viện. Nếu đó là những gì bạn tin rằng bạn đang được kêu gọi làm. Nhưng một trong những điều tuyệt vời của phương tiện truyền thông là số lượng bài viết trực tuyến không bao giờ cạn kiệt. Bằng cách truy cập các trang web Công giáo, bạn sẽ hiểu sâu hơn về giáo huấn của Giáo Hội và biết cách áp dụng vào cuộc sống, vào mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu Kitô. Chẳng hạn, bạn có thể lên mạng, vào trang của đài Vatican và Veritas để biết tin tức về Giáo Hội, Đức giáo hoàng, thế giới... Học không bao giờ cùng.
8. THỰC SỰ CỞI MỞ VỚI LỜI CHÚA
Thiên Chúa không bao giờ hướng dẫn bạn đi sai đường. Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng, yêu thương và mong muốn những gì tốt nhất cho chúng ta. Đó là Thánh Ý của Ngài. Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu và chấp nhận điều đó. Tôi phải công nhận rằng, giống như mọi cha mẹ tốt lành, đôi khi Chúa vẫn phải nói “không” với chúng ta, ngay cả khi chúng ta không muốn như vậy. Thiên Chúa cũng không bao giờ nói với chúng ta rằng tội lỗi không sao đâu.
Vài năm trước, một trong những thính giả đài phát thanh của tôi gửi mail hỏi ý kiến tôi về tình hình của cô ấy. Cô ấy cố gắng biện minh cho hành động của mình, rất tiếc là lại liên quan tội lỗi nghiêm trọng. Cô ấy không thực sự muốn ý kiến của tôi, cô ấy chỉ muốn xác nhận từ người dẫn chương trình “Trò Chuyện Công Giáo” rằng mọi thứ đều ổn. Cô ấy không bao giờ hồi âm mail trả lời tôi, trong đó tôi trả lời một cách độc đáo nhưng chắc chắn nói với cô ấy rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ xác định hoặc khuyến khích bất cứ ai vi phạm một trong các điều răn của Ngài. Tôi cố gắng không độc đoán, nhưng tôi thực sự hy vọng sẽ có thể đối thoại. Tất cả chúng ta, những người biết sự thật về đức tin của mình, đều có trách nhiệm giải thích và bảo vệ đức tin, đồng thời giúp người khác tránh những quyết định bất lợi hoặc có hại.
Về mặt tích cực, Chúa Thánh Thần đang kết tội cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy liên lạc với tôi ngay từ đầu. Một cái gì đó (hoặc ai đó, cụ thể là Chúa) đang buộc cô phải đặt câu hỏi về sự lựa chọn của mình. Trong sâu thẳm, cô ấy biết mình đã sai; nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ đạt được. Nếu cô ấy giữ liên lạc, tôi khuyến khích cô ấy đi xưng tội trước, rồi tìm người linh hướng giúp đỡ để cô ấy nghe rõ tiếng Chúa và tránh mọi dịp tội.
Chúng ta thấy rất nhiều điều này trong thế giới của chúng ta ngày nay – mọi người muốn nói với Chúa rằng mọi thứ nên như thế nào, thay vì ngược lại. Chúng ta không muốn nhìn vào trái tim mình, xem có gì cần giải quyết và sửa chữa. Theo kinh nghiệm của tôi, ít nhất là lúc đầu, có vẻ dễ dàng tiếp tục cuộc sống mà không cần hoặc không tự kiểm bản thân. Nhưng điều đó khiến chúng ta đặt chính mình và Chúa vào một cái hộp.
Ngôn sứ Giêrêmia cho biết: “Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày.” (Gr 29:13-14) Một lần nữa, phần lớn việc nghe tiếng Chúa là cởi mở với những gì Ngài muốn nói với chúng ta. Càng tìm kiếm Ngài, chúng ta càng học được nhiều hơn không chỉ về Thiên Chúa mà còn về chính mình nữa.
9. TÂM TÌNH TẠ ƠN
Dù cho bạn tiến bộ thế nào trong việc lắng nghe Chúa, hãy vui mừng tạ ơn vì bạn muốn có mối quan hệ với Ngài và nghe Ngài thường xuyên hơn. Trong thế giới ngày nay có quá nhiều bận rộn, lộn xộn và ồn ào tiếp tục kéo chúng ta xa Chúa. Hãy tạ ơn vì bạn nhận ra nhu cầu của mình và mong muốn được lắng nghe Ngài.
Cảm tạ Chúa vì những điều nhỏ nhặt và những điều lớn lao. Dịp rước lễ lần đầu, tôi có bức tượng Chúa Giêsu với dòng chữ “Panis Angelicus” (Bánh Thiên Thần) mà tới nay, sau vài chục năm, tôi vẫn còn giữ bức tượng đó. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Xem cách nó hoạt động thế nào? Hãy tiếp tục tạ ơn Ngài và quan sát cách Ngài chấp nhận và cho bạn thấy tình yêu thương, sự an ủi cùng với sự hướng dẫn của Ngài.
TERESA TOMEO - https://catholicexchange.com
TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ
TẬN TÂM VỚI ĐỨC KITÔ

Thánh Teresa Avila nói rằng tâm trí là “Loca de la casa” – người phụ nữ điên của ngôi nhà. Nghĩa là gì? Rất khó để kiểm soát suy nghĩ của chúng ta, nhất là trí tưởng tượng. Mặc dù có khó khăn của thử thách, chúng ta vẫn phải nêu ra các nỗ lực cao quý nhất!
SỐNG NĂNG ĐỘNG
Có một động lực trong con người, cách mà Tạo Hóa đã dựng nên chúng ta. Đây là cách nó mở ra. Những gì đi vào con mắt rồi đi lên tâm trí, từ tâm trí nó được lưu trữ trong bộ nhớ. Từ ký ức, hình ảnh có thể dễ dàng đi vào cảm xúc. Rồi từ cảm xúc đi vào trái tim. Từ trái tim, quyết định được tạo ra sẽ biến thành hành động. Nếu hành động tốt thì đó là đức hạnh; nếu hành động xấu thì đó là đồi bại hoặc tội lỗi. Nhiều hành động lặp đi lặp lại tạo thành tính cách của người đó – có đức hạnh hoặc xấu xa. Cuối cùng số phận vĩnh viễn của người đó đã được xác định – bị kết án hoặc được cứu độ.
Vậy làm sao chúng ta có thể trau dồi đời sống tư tưởng phong phú, sâu sắc và cao thượng? Tất cả chúng ta nên chấp nhận thử thách bởi vì sự hình thành tính cách của chúng ta, và ảnh hưởng của chúng ta đối với người khác, phụ thuộc phần lớn vào sự tu tâm dưỡng tính.
THÁNH PHAOLÔ VÀ TÂM TRÍ
Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại, nhắc đến tâm trí trong nhiều dịp. Ngài nói rằng chúng ta nên có cách suy nghĩ mới mẻ, đừng thích nghi tâm trí và suy nghĩ của chúng ta với suy nghĩ của thế giới. Với nhiệt huyết yêu mến Chúa Giêsu, ngài khuyên: “Hãy mặc lấy tâm trí của Chúa Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13:14) Rồi ngài xác định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2:20)
Vì vậy, trong trường hợp này, làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng một trong những món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta? Sau đây là cách thực hành có thể hữu ích trong trận chiến để dành tâm trí của bạn cho Chúa Giêsu – Chúa các Chúa và Vua các vua. Xin Chúa Giêsu là Vua cai trị toàn thể con người bạn và cả tâm trí của bạn nữa!
1. Coi Chừng Những Thứ Đi Vào
Trước hết, nên nỗ lực phối hợp cũng như không ngừng kiểm soát những gì đi vào trong chúng ta, đặc biệt là tâm trí của chúng ta. Nói một cách ví von, không ai trong chúng ta cố tình xúc rác từ đường vào miệng mình – chưa từng nghe thấy! Tuy nhiên, rất có thể chúng ta dễ dàng cho mình tự do để nhìn những thứ thấp hèn, tục tĩu, thô thiển, nhơ nhớp, tội lỗi.
Do đó, bước chính trong việc kiểm soát suy nghĩ của chúng ta là kiểm soát thế giới hình ảnh của chúng ta; những gì chúng ta đưa vào trong mình qua cửa ngõ của ngũ quan. Câu tục ngữ này rất đúng: “Suy nghĩ là mẹ của hành động.” Nói cách khác, chúng ta hành động theo những gì đã được hình thành trong tâm trí của chúng ta thông qua những gì chúng ta đã thấy trước đó. Mỗi ngày, chúng ta nên hết sức cảnh giác trước những ánh mắt lang thang có thể khiến chúng ta gặp rất nhiều rắc rối. Sự tò mò không chỉ giết chết con mèo mà tệ hơn nữa, sự tò mò của Vua Đavít đã dẫn đến việc ngoại tình và giết hại một người chồng vô tội.
2. Đọc Sách Hay, Học Điều Tốt
Trong thế giới điện tử hiện đại có nhịp độ nhanh chóng, nhiều người đã đánh mất thói quen dành thời gian để thinh lặng, đắm mình trong thế giới của những ý tưởng cao quý nhất bằng cách đọc. Chúng ta có thể bắt đầu trau dồi tâm hồn cao thượng bằng cách đọc các tác phẩm kinh điển giá trị.
Trong đời sống tinh thần có muôn vàn áng văn hay. Chỉ xin đề cập đến một số: Kinh Thánh – Lời Chúa, hạnh các thánh (các anh hùng của Chúa), các tác phẩm của các thánh, các tác phẩm của Thánh GH Gioan Phaolô II, các Giáo phụ, và các Tiến sĩ Giáo hội – kể cả Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô, Giáo lý Công giáo, và tất nhiên, luôn luôn tốt để nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta bằng cách đọc một cuốn sách hay về Đức Trinh Nữ Maria. Như đã nói trên đây, cách suy nghĩ sẽ được chuyển thành hành động, tính cách và số phận vĩnh viễn của con người.
3. Bạn Bè Tốt, Giao Thiệp Tốt
Nhiều vị thánh đã hình thành thói quen thiết lập tình bạn tốt đẹp và vững chắc. Những người bạn tốt duy trì những cuộc trò chuyện tốt đẹp, sôi nổi, cao thượng, phong phú và đầy hứng khởi. Chúng ta thấy điều đó trong cuộc đời của các thánh. Bạn được mới gọi nên thánh và một phần của lao động là sự tu dưỡng tâm trí của bạn. Hãy làm theo lời khuyên của Thánh Phaolô: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13:12-14) Kinh Thánh cho biết rằng người bạn đích thực là kho tàng có giá trị vô hạn. Những người bạn tốt giúp nhau đi đúng hướng bằng cách tập trung suy nghĩ vào Đức Kitô.
4. Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh
Quả thật, rước lễ là đón nhận Chúa Kitô trọn vẹn. Tất nhiên điều này bao gồm cả việc tiếp nhận tâm trí của Đức Kitô. Khi đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta nên khiêm tốn cầu xin Ngài thanh tẩy tâm trí chúng ta khỏi mọi suy nghĩ vô ích, nâng tâm trí chúng ta lên tới những gì trong sáng và cao quý nhất, và cầu xin Ngài ban ơn cho ý nghĩ của chúng ta được nâng cao lên cõi cao quý nhất – Vương Quốc Thiên Chúa!
5. Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh
Đúng là chúng ta trở nên giống như những người mà chúng ta kết giao. Bây giờ nếu bạn có thói quen dành chút thời gian cho Chúa Giêsu, Đấng thực sự hiện diện trong Thánh Thể, thì Ngài sẽ dần dần biến đổi bạn. Đức TGM Fulton John Sheen (1895-1979) trung thành chầu Thánh Thể hằng ngày trong hơn 50 năm, ngài đã gọi đó là Giờ Quyền Năng.
Nếu chúng ta dành thời gian cho sự hiện diện của một người tốt, thậm chí là một vị thánh, thì sẽ có sự biến đổi. Còn hơn thế nữa, chúng ta sẽ được biến đổi nếu chúng ta dành thời gian ở với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy mở Kinh Thánh và cầu nguyện bằng Thánh Vịnh về Chúa Chiên Lành: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi...” (Tv 23)
Cầu xin Vị Mục Tử Nhân Lành, và Đức Mẹ của Vị Mục Tử Nhân Lành, giúp bạn đổi mới tâm trí, đổi mới quy trình suy nghĩ, tình cảm, con tim và toàn bộ cuộc sống của bạn. Ước gì đến cuối đời, mỗi chúng ta nói được điều này: “Không còn phải là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô suy nghĩ và sống trong tôi!”
Lm. ED BROOM, OMV - https://catholicexchange.com
TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.