MÓN QUÀ CỦA KINH MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là không thể thay thế” (Frank Duff)
- Mỗi lời trong Kinh Mân Côi đều là một lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Tôi xin nhắc lại: Chuỗi Mân Côi là không thể thay thế.
- Chuỗi Mân Côi không phải là lời cầu nguyện duy nhất có thể bị đưa ra cùng một sự phản đối; nhưng tôi dám nói rằng, nếu muốn trình bày Thánh vịnh cho những người bình dân mà không có nền tảng, thì đó sẽ là một sai lầm.
- Chúng ta mới chỉ thành công một phần trong tiến trình ấy, nhờ một phương tiện rất gần gũi với chính Chuỗi Mân Côi.
- Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha cùng với Mẹ Maria, trong sự hiệp nhất trọn vẹn. Rồi chúng ta có phần suy gẫm nhỏ được đan xen…
- Chuỗi Mân Côi là một kho tàng cần phải được trân trọng. Trong đó bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có Mẹ Maria. Chuỗi Mân Côi dạy cho chúng ta sống đạo Kitô giáo.
- Nếu Chuỗi Mân Côi bị tổn hại, thì chỗ đứng của Mẹ Maria cũng sẽ bị suy giảm, và số lượng lời cầu nguyện trong đời sống chúng ta cũng sẽ ít đi.
- Chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh đổi thay. Trong lúc đau ốm hoặc kiệt sức.., không có lời cầu nguyện nào hữu ích bằng.
Trích đoạn này xuất phát từ bài “The Rosary Is Irreplaceable”, đăng trong Virgo Praedicanda năm 1965.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Món Quà Của Kinh Mân Côi
Từ kinh nghiệm cá nhân đến tầm nhìn thần học, Tôi Tớ Chúa Frank Duff – đấng sáng lập Legio Mariae – đã khám phá nơi Kinh Mân Côi một kho tàng vô giá. Cố Linh mục Bede McGregor, O.P., nguyên Linh giám Hội đồng Concilium Legionis Mariae, huấn từ về lời kinh này giữ vị trí trung tâm trong hành trình nên thánh của các hội viên Legio Mariae.
Từ lời mời gọi nên thánh đến lòng sùng kính Đức Maria
Vài năm trước khi thành lập Legio Mariae, Tôi Tớ Chúa Frank Duff đã viết tập sách nhỏ “Chúng ta có thể trở thành thánh không?” Trong đó, ngài khẳng định: Thiên Chúa kêu gọi mọi người nên thánh và ban cho họ mọi phương thế cần thiết. Ngoài việc cho phép dịch sang tiếng Ba Lan, ngài Frank Duff không còn nhắc đến tác phẩm ấy, có lẽ vì nội dung cốt lõi đã trở thành trung tâm của Thủ Bản Legio Mariae: mục tiêu tối hậu của hội viên là sự thánh thiện.
Tuy vậy, vẫn có sự khác biệt lớn. Khi viết tập sách trên, ngài Frank Duff chưa được đánh động bởi kinh nghiệm thiêng liêng qua tác phẩm “Thành Thực Sùng Kính Đức Maria” của Thánh Louis Marie de Montfort và “Tri Thức về Đức Maria” của De Concilio. Chính những tác phẩm này đã mở cho ngài cái nhìn sâu xa về vai trò không thể thay thế của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ.
Đức Maria trong kế hoạch cứu độ
Theo ngài Frank Duff, bất cứ mầu nhiệm nào của Chúa Giêsu cũng đều mang dấu ấn của Đức Maria. Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng Mẹ cho thấy Chúa Giêsu hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ để có nhân tính. Đó không chỉ là mối dây mẫu tử tự nhiên, mà là sự hiệp thông thẳm sâu giữa Mẹ và Con Thiên Chúa.
Trên đồi Canvê, mầu nhiệm ấy đạt đến đỉnh điểm: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Và trong giây phút bi thương nhất, Chúa đã trao cho chúng ta Mẹ: “Đây là Mẹ của con” (Ga 19,27) Nếu trong suốt đời công khai, Chúa dạy ta gọi Thiên Chúa là Cha, thì trên Thập giá, Ngài dạy ta gọi Đức Maria là Mẹ. Ngài Frank Duff xác tín rằng: không ai có thể nên thánh mà không có sự trợ giúp và tình thân mật với Mẹ.
Kinh Mân Côi – ký ức sống động về Chúa Giêsu
Chính trong bối cảnh ấy, Kinh Mân Côi trở thành quà tặng vĩ đại mà Đức Maria trao ban. Đức Phaolô VI gọi đó là “bản toát yếu của Tin Mừng”, người khác lại gọi là “Tin Mừng quỳ gối.” Qua Kinh Mân Côi, các tín hữu được chìm sâu vào lịch sử cứu độ, được dẫn vào chính mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Đức Maria, người đã “ghi nhớ và suy niệm trong lòng” mọi biến cố nơi Con mình (x. Lc 2,19), chia sẻ với chúng ta ký ức thiêng liêng ấy trong từng lời kinh. Thánh Gioan Phaolô II nói: “Trong Kinh Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và các mầu nhiệm của Ngài qua đôi mắt và con tim của Mẹ Maria.”
Do đó, hơn mọi bài giảng hay sách vở, Kinh Mân Côi là nơi hội viên Legio Mariae thực sự sống trọn tinh thần sùng kính Mẹ: đến với Chúa Giêsu qua Đức Maria.
Linh hồn của Legio Mariae
Chính vì thế, Đức Maria tha thiết kêu gọi các quân binh của Mẹ lần hạt: bởi Mân Côi kết hiệp tâm trí và con tim ta với Chúa Giêsu, đem lại niềm vui cho Trái Tim Từ Mẫu. Trong Legio Mariae, vị trí này được khẳng định rõ: “Như hơi thở đối với thân xác, Kinh Mân Côi đối với các buổi họp của Legio Mariae cũng vậy” (TB 19,229).) Không chỉ trong hội họp, mà với từng hội viên, Kinh Mân Côi là nhịp thở thiêng liêng, đặt Chúa Kitô làm trung tâm đời sống.
Một tiếng nói đồng điệu

Ít lâu trước khi qua đời, ngài Frank Duff đã gặp Đức Gioan Phaolô II sau Thánh Lễ do chính Đức Thánh Cha cử hành. Ngài coi đó là niềm vui khôn tả, như được gặp một người bạn đồng điệu. Khẩu hiệu “Totus Tuus” của Đức Thánh Cha – hoàn toàn tận hiến cho Mẹ Maria – phản chiếu trọn vẹn lý tưởng của ngài Frank Duff và Legio Mariae (x. TB 6,35; 30,290).
Không lạ gì khi những lời Đức Thánh Cha viết về Kinh Mân Côi cũng là tâm nguyện của chính ngài Frank Duff:
“Kinh Mân Côi là lời kinh yêu thích của tôi. Một lời kinh tuyệt vời! Tuyệt vời trong sự đơn sơ và trong chiều sâu của nó… Kinh Mân Côi tự bản chất là một lời cầu nguyện chiêm niệm, đồng thời cũng là một hình thức khẩn cầu mạnh mẽ: thực vậy, ai lần hạt thì được hiệp nhất với Mẹ Maria trong mọi biến cố của cuộc sống và của lịch sử.” (x. See An Epic: From Marian Salutations to the Ave Maria)
Học viện Đaminh chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.