Thánh Lễ Mùa Vọng cổ kính thu hút sự quan tâm mới nơi người Công giáo trẻ

15-12-2025 655 lượt xem

Hình: Thánh Lễ Mùa Vọng Rorate Caeli được cử hành tại Đền thờ Quốc gia Champion  | Nguồn ảnh: Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Champion, bang Wisconsin, Hoa Kỳ

Mùa Vọng là thời gian phong phú với nhiều truyền thống Công giáo lâu đời; tuy nhiên, có một truyền thống ít được biết đến hơn đang ngày càng trở nên phổ biến nơi người Công giáo trẻ.

Phụng vụ cổ kính của Thánh Lễ Rorate Caeli trong Mùa Vọng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria qua một Thánh Lễ được cử hành vào lúc rạng đông, trong khung cảnh hoàn toàn tối, chỉ được chiếu sáng bằng nến. Điều này tượng trưng cho Chúa Kitô, Ánh Sáng của thế gian, đang đi vào trần gian, với Đức Maria như là khí cụ mang Người đến cho nhân loại.

Xuất hiện từ thời Trung Cổ, Thánh Lễ Rorate Caeli mang tên gọi bắt nguồn từ lời ngôn sứ Isaia. Rorate caeli trong tiếng Latinh có nghĩa là “Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương xuống, và các tầng mây, hãy mưa Đấng Công Chính!”. Đây là những lời mở đầu của Ca nhập lễ (Introitus) trong phụng vụ này, được sử dụng như Thánh vịnh khai lễ hay ca vịnh nhập lễ, trích từ Isaia 45,8.

Cha Tony Stephens, Giám đốc Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Champion tại Champion, bang Wisconsin, gọi Thánh Lễ này là “một khoảnh khắc mang tính giáo huấn.”

“Khi tất cả chúng tôi quy tụ trong nhà thờ, chỉ được soi sáng bằng ánh nến, rồi dần dần ánh sáng bắt đầu tràn qua các khung cửa sổ, điều đó giống như ánh sáng của Chúa Kitô,” ngài chia sẻ với hãng tin Công giáo CNA. Tiến trình ấy tượng trưng cho “ánh sáng của Chúa Kitô đi vào cuộc sống chúng ta, từ từ nhưng chắc chắn, và từng bước một, khi chúng ta tiến bước trong hành trình đời sống.”

“Cũng như ánh sáng bắt đầu tràn vào qua các cửa sổ khi mặt trời vật lý mọc lên, thì trong hành trình đức tin của người Công giáo, chúng ta càng tiến gần đến Chúa Kitô bao nhiêu, ánh sáng của Người càng chiếu tỏa trong cuộc đời chúng ta bấy nhiêu,” ngài nói thêm.

Cha Nathaneal Mudd, CPM, cử hành Thánh lễ Mùa Vọng Rorate Caeli tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Champion năm 2024. Ảnh: Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Champion

Ảnh: Cha Nathaneal Mudd, CPM, cử hành Thánh Lễ Mùa Vọng Rorate Caeli tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Champion năm 2024. Ảnh: Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Champion

Cha Stephens đã giữ vai trò Giám đốc Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Champion được hai năm, nhưng dự kiến sẽ cử hành Thánh Lễ Rorate Caeli tại đây lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 12. Đền Thánh này là địa điểm duy nhất tại Hoa Kỳ được Giáo Hội chính thức chuẩn nhận là nơi có các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Chính tại đây, Đức Mẹ được tin là đã hiện ra với Adele Brise vào năm 1859.

Khi nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong Mùa Vọng, cha Stephens mô tả rằng đây là “một mùa mong đợi Chúa, nhưng khi nhìn sâu vào chiều sâu của Mùa Vọng, hình ảnh Đức Maria hiện diện khắp nơi — trong các bài đọc, và vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ thì vô cùng quan trọng. Vì thế, đó cũng là lý do tại sao trong Mùa Vọng này có những Thánh Lễ kính Đức Maria cách đặc biệt.”

Ngài cũng nhấn mạnh rằng Thánh Lễ cổ kính này đang chứng kiến một sự hồi sinh rõ rệt, và phần nào ghi nhận công lao của Đức cố Giáo hoàng Bênêđíctô XVI trong việc tái giới thiệu cho người Công giáo những thực hành truyền thống xưa, cùng với “ước muốn về nguyên tắc diễn giải theo tính liên tục.”

“Trong triều giáo hoàng của Đức Bênêđíctô XVI, ngài đã đặc biệt nhấn mạnh đến khát vọng duy trì sự liên tục giữa các truyền thống trước đây của Hội Thánh, kể cả những truyền thống có từ trước Công đồng Vatican II… bằng cách nhìn lại toàn bộ gia sản phụng vụ phong phú mà chúng ta có với tư cách là người Công giáo,” cha nói thêm.

Vị linh mục cũng lưu ý rằng người trẻ ngày nay đang tìm kiếm nhiều hơn những thực hành mang tính truyền thống.

“Có một tình yêu rất lớn, đặc biệt nơi người trẻ, dành cho những gì mang tính truyền thống,” ngài nói, đồng thời cho biết Thánh Lễ này còn “đánh động các giác quan theo cách mà công nghệ và điện thoại không thể làm được.”

“Ánh sáng thật của một ngọn nến rất khác biệt với ánh sáng điện tử phát ra từ màn hình điện thoại,” ngài giải thích. “Một ngọn nến đang cháy sáng, sống động, với ánh sáng chập chờn của nó — và bạn không thể sạc lại một cây nến — nó trao ban tất cả những gì nó có, giống như Chúa Giêsu đã trao hiến chính Mình Ngài trên Thập giá. Ngọn nến cháy hết sức mình để tỏa sáng. Và chính sự quên mình nơi ánh sáng của cây nến ấy khác hẳn với công nghệ (đèn điện), và người trẻ khao khát kiểu tự hiến và tính chân thực như thế.”

Cha Stephens cho biết ngài hy vọng những ai tham dự Thánh Lễ Rorate Caeli sẽ ra về với “một niềm mong đợi mãnh liệt về Chúa Giêsu đang đến trong ngày lễ Giáng Sinh.”

“Thánh Lễ Rorate Caeli là một trong những thời khắc chúng ta có thể tìm được chút an ủi,” ngài kết luận, “và được nhắc nhớ đến chính Đấng là nguồn mạch mọi niềm an ủi, cùng với Thân Mẫu của Người.”

Francesca Pollio Fenton - Catholicnewsagency.com
peter.m.nguyen chuyển ngữ

RORATE CAELI DESUPER – LỜI KHẨN NGUYỆN CỦA MÙA VỌNG

"Rorate Caeli desuper et nubes pluant justum - Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương xuống, và các tầng mây, hãy mưa Đấng Công Chính!” (Is 45,8).

Kính thưa quý vị và các bạn,

Ngày hôm nay, giữa một thế giới ồn ào và vội vã, lời ca Rorate Caeli vẫn mời gọi chúng ta trở về với thinh lặng nội tâm. Ơn cứu độ không đến như bão tố, nhưng như giọt sương của tình yêu, âm thầm rơi xuống và làm xao động lòng người.

Giữa Mùa Vọng, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi qua khung cửa, xin dừng lại một chút để lắng nghe giai điệu Rorate Caeli – lời khẩn nguyện của bao thế hệ những tâm hồn khát mong ơn cứu độ.

Thánh Ca Mùa Vọng | RORATE CAELI Lm. Giuse Cao Gia An, SJ

Xin mời quý vị cùng lắng nghe và hiệp thông cầu nguyện trong bài thánh ca này, để cho sương mai ân sủng thực sự rơi xuống trên tâm hồn chúng ta, và để cho Đức Kitô – Đấng Công Chính – được sinh ra một lần nữa trong lòng mỗi người và giữa lòng thế giới hôm nay.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.