Allocutio: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
Thứ Năm Tuần XI Thường Niên (18.6.2026)
Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15
(x. Thủ bản Legio Mariae, Chương 22: Kinh nguyện của Legio)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học hết sức quan trọng về cầu nguyện và ân sủng. Người khuyên: "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại." (Mt 6,7)
Dân ngoại tưởng rằng cứ dùng nhiều lời thì các thần minh sẽ nhận lời họ. Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi bước vào tương quan thân tình với Thiên Chúa là Cha, Đấng đã biết rõ những gì chúng ta cần trước khi chúng ta cầu xin.
Là hội viên Legio Mariae, chúng ta quy tụ trong các buổi họp hằng tuần với một cơ cấu cầu nguyện rất phong phú. Chúng ta cùng nhau lần hạt Mân Côi, đọc Catena Legionis và các kinh kết thúc. Những lời kinh ấy nâng đỡ và nuôi dưỡng sứ vụ tông đồ của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng đọc kinh theo thói quen: môi miệng vẫn đọc, nhưng tâm trí lại để cho những suy nghĩ khác cuốn đi.
Thủ bản Legio Mariae nhắc nhở rằng hiệu quả của mọi công tác tông đồ luôn tùy thuộc vào chiều sâu đời sống nội tâm của người hội viên.
Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria. Mẹ không bao giờ thốt ra những lời vô hồn. Từ bài ca Magnificat đến lời chuyển cầu âm thầm tại tiệc cưới Cana, mỗi lời của Mẹ đều xuất phát từ một tâm hồn hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, đầy tôn kính, yêu mến và tín thác nơi Chúa Cha.
Một giáo huấn quan trọng khác của Chúa Giêsu hôm nay là về sự tha thứ.
Người nói: "Nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." (Mt 6,15)
Trong công tác tông đồ, khi đi thăm bệnh nhân, gõ cửa từng gia đình, hoặc tiếp xúc với những người thờ ơ ngoài đường phố, chúng ta có thể gặp sự từ chối, hiểu lầm hay thậm chí những lời xúc phạm.
Nếu giữ mãi sự bực tức, thành kiến hoặc phán xét đối với người khác — kể cả đối với chính những hội viên Legio — thì điều ấy sẽ làm suy yếu sứ mạng của chúng ta.
Chúng ta không thể mang tình yêu chữa lành của Chúa Giêsu và Đức Maria đến cho người khác nếu trái tim mình còn bị khóa chặt bởi sự không tha thứ. Mỗi khi đọc: "Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện..." chúng ta cũng đang đón nhận chính sứ mạng của mình.
Hôm nay, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta loại bỏ mọi sự cầu nguyện hời hợt, máy móc, để lời kinh trở thành cuộc gặp gỡ sống động với Thiên Chúa; đồng thời xin Mẹ ban cho chúng ta một trái tim đầy bác ái, biết tha thứ cách quảng đại và yêu thương không điều kiện.
Hồi Tâm
Bài Tin Mừng Thứ Năm Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) ghi lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha (Pater Noster), mẫu gương hoàn hảo của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo. Điều đáng lưu ý là Chúa liên kết việc chúng ta được Thiên Chúa tha thứ với thái độ sẵn sàng tha thứ cho người khác.
Đối với Legio Mariae, đời sống cầu nguyện trung thành và tinh thần tha thứ triệt để là hai nền tảng của mọi hoạt động tông đồ.
Thủ bản Legio Mariae, đặc biệt nơi Chương 22 (Kinh nguyện của Legio) và Chương 33 (Bổn phận căn bản của hội viên Legio), trình bày cầu nguyện không chỉ như một nghĩa vụ, nhưng là nguồn mạch quyền năng của ân sủng.
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng cầu nguyện cách vô ý thức. Ngay cả khi sử dụng các lời kinh cố định như Kinh Khai Mạc, Catena Legionis hay các kinh khác của Legio, chúng ta cũng không được để những lời kinh ấy trở thành một thói quen máy móc.
Thủ bản nhấn mạnh: "Legio mong muốn mọi kinh nguyện của mình được đọc với lòng sốt sắng sâu xa." Khi cùng đọc kinh Lạy Cha, những đại từ như "chúng con", "chúng ta" nhắc nhở rằng chúng ta không cầu nguyện như những cá nhân tách biệt, nhưng như một cộng đoàn hiệp nhất với Đức Maria trong công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Ở Mt 6,14-15, Chúa Giêsu còn cảnh báo rằng sự không tha thứ sẽ cản trở dòng chảy của ân sủng trong đời sống chúng ta.
Muốn trở nên những tông đồ hữu hiệu, chúng ta phải mặc lấy tâm tình khiêm nhường, hiền hậu và đầy lòng thương xót của Đức Maria. Những người khó tính, chống đối hay khép kín không phải là chướng ngại, nhưng là những linh hồn đang cần được yêu thương và dẫn đưa đến với Thiên Chúa.
Khi thi hành các công tác ngoài đường phố, sự tha thứ giúp chúng ta không phản ứng trước tiêu cực bằng chính sự tiêu cực. Mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi: Khi đọc các kinh Legio, đặc biệt trong buổi họp Praesidium hằng tuần, tôi chỉ đọc cho xong, hay thật sự gặp gỡ Chúa Cha? Trái tim tôi có còn giữ sự oán giận đối với một hội viên nào hay đối với những người tôi phục vụ không?
Trong các cuộc thăm viếng gia đình hay bệnh viện, lời Chúa: "Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin." (Mt 6,8) đem lại cho chúng ta niềm xác tín lớn lao. Chúng ta không cần những lời lẽ hoa mỹ. Điều người đau khổ cần nhất là sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, được trao ban qua chính đời sống, lời nói và cử chỉ của mỗi hội viên Legio.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị, cho gia đình và cho toàn thể các hội viên Legio Mariae.
Lạy Đức Maria, Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn, cầu cho chúng con.
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cầu cho chúng con.
Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Tôi tớ Chúa Frank Duff, cầu cho chúng con.
Đấng Đáng Kính Edel Quinn, cầu cho chúng con.
Tôi tớ Chúa Alfie Lambe, cầu cho chúng con.
Toàn thể các Thiên Thần, các Thánh Tử Đạo và chư Thánh trên trời, cầu cho chúng con.
Xin toàn thể Đạo Binh Thiên Quốc và các hội viên Legio Mariae trên Thiên quốc cầu bầu cho chúng con.
Chúc anh chị em một ngày Thứ Năm Tuần XI Thường Niên tràn đầy ân sủng và bình an.
Frater Kang Nad Tim, Thánh Địa Giêrusalem
TINH THẦN LEGIO MARIAE PHỤC VỤ KHÔNG GIỚI HẠN
Thứ Hai Tuần XI Thường Niên [15 tháng 6 năm 2026]
1 V 21,1-16 ; Mt 5,38-42
[x. Thủ bản Legio Mariae, Chương 4:]
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình hiểu về công lý. Thay vì nguyên tắc quen thuộc: “Mắt đền mắt, răng đền răng”, Chúa lại mời gọi chúng ta bước vào một con đường hoàn toàn khác: con đường của ân sủng. Người dạy chúng ta:
-
đưa cả má bên kia;
-
trao thêm cả áo choàng;
-
đi thêm một dặm đường.
Thoạt nghe, điều đó có vẻ như thua thiệt, yếu đuối hoặc mất mát. Nhưng đối với người hội viên Legio Mariae, đây chính là cẩm nang hành động của người tông đồ đích thực.
Thủ bản Legio Mariae nhắc nhở chúng ta rằng việc phục vụ không bao giờ được dừng lại ở mức tối thiểu phải làm. Nếu chúng ta chỉ đến với những người tiếp đón mình, chỉ cầu nguyện cho những người biết cảm ơn mình, thì chúng ta chẳng khác gì bao người khác.
Sứ vụ của chúng ta — dù là thăm viếng từng gia đình, đến các bệnh viện, hay tiếp cận những người bị bỏ rơi bên lề xã hội.., — chắc chắn sẽ đưa chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn.
Sẽ có lúc chúng ta gặp sự lạnh nhạt. Sẽ có lúc chúng ta bị từ chối. Có khi còn phải đối diện với những phản ứng gay gắt hoặc khó chịu.
Phản ứng tự nhiên của con người là rút lui, tự vệ hoặc tìm cách bảo vệ danh dự của mình. Nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Đừng chống cự người ác.”
Khi một cánh cửa đóng sầm trước mặt bạn, đó có thể chính là lúc bạn thực hành việc “đưa má bên kia”, bằng cách âm thầm cầu nguyện cho gia đình ấy.
Khi gặp một người đang làm bạn mất nhiều thời gian nhưng thực chất chỉ đang cần một người biết lắng nghe, đó có thể là cơ hội để bạn “cho cả áo choàng”, nghĩa là trao tặng họ sự hiện diện trọn vẹn và đầy yêu thương của mình. Điều đó vượt quá khả năng tự nhiên của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi biết cậy dựa vào sự khiêm nhường và sức mạnh của Đức Maria.
Khi bước vào tuần lễ mới này, ước gì chúng ta không chỉ cố gắng hoàn thành hai giờ công tác được giao, nhưng còn quảng đại đi thêm một dặm đường nữa vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Tinh Thần Phục Vụ Không Giới Hạn
Anh chị Legio Mariae thân mến,
Chủ đề hôm nay là: “Ân Sủng Của Sự Không Chống Trả Và Tinh Thần Phục Vụ Không Giới Hạn.”
Chủ đề này nối kết trực tiếp với lời mời gọi của Đức Kitô vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của con người để bước vào sự quảng đại triệt để, lòng khiêm nhường sâu xa và sự trao ban vô điều kiện.
Trong Tin Mừng Mt 5,38-42, Chúa Giêsu phá vỡ vòng xoáy của sự trả đũa. Thay vì đáp trả theo cùng một cách thức, Người dạy chúng ta:
-
đưa má bên kia;
-
trao cả áo choàng;
-
đi thêm một dặm đường.
Đây không phải là thái độ thụ động hay nhu nhược. Đó là dấu chỉ của một sức mạnh nội tâm phi thường, phát xuất từ sự tự do của người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Nền Tảng Trong Thủ Bản Legio Mariae
Giáo huấn này là nền tảng cho những gì được trình bày trong:
-
Chương 4: Sự Vụ Của Legio: Giá Trị Cá Nhân Của Người Hội Viên
-
Chương 39: Những Nguyên Tắc Nền Tảng Của Hoạt Động Tông Đồ Legio Mariae (Các Điều Cốt Yếu)
Đặc biệt nơi phần nói về: Tinh Thần Phục Vụ Không Giới Hạn
Tại Chương 39, Thủ bản khẳng định: “Sự phục vụ phải được thực hiện không giới hạn và không bảo lưu điều gì.” Đó là một lý tưởng rất cao.
Khi gặp những người khó tính, những gia đình lạnh nhạt hoặc những hoàn cảnh khiến chúng ta nản lòng, chúng ta không thể chỉ dựa vào sự kiên nhẫn tự nhiên của mình. Người hội viên được mời gọi đi xa hơn. Đi thêm một dặm đường. Yêu thương thêm một lần nữa. Kiên nhẫn thêm một lần nữa. Tha thứ thêm một lần nữa. Và nhận ra Đức Kitô nơi từng người mình gặp gỡ.
Noi Gương Đức Mẹ Maria
Thủ bản (x. Chương 6: Bổn phận của người hội viên với Đức Maria), những nhân đức của Đức Maria luôn được đặt làm mẫu gương cho tất cả mọi hội viên. Đặc biệt là:
-
sự khiêm nhường sâu xa;
-
lòng nhẫn nại anh hùng.
Đức Maria không đáp lại sự xúc phạm bằng oán hờn. Mẹ không đáp lại bất công bằng cay đắng. Mẹ không đáp lại đau khổ bằng than trách.
Ngay dưới chân Thập Giá, Mẹ vẫn trung thành trong yêu thương.
Khi gặp sự từ chối, lời nói xúc phạm hay những cánh cửa đóng lại trước mặt mình, chúng ta cũng được mời gọi hành động như Mẹ.
Không trả đũa. Không cay cú. Không thất vọng. Nhưng đáp lại bằng lời chúc lành, bằng lời cầu nguyện và bằng sự hiền lành của Tin Mừng.
Áp Dụng Vào Công Tác Tông Đồ
Trong thực tế của đời sống Legio Mariae:
-
có những gia đình không muốn tiếp chuyện;
-
có những bệnh nhân tỏ ra lạnh nhạt;
-
có những người thờ ơ với đức tin;
-
có những hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy công sức của mình trở nên vô ích.
Nhưng chính trong những lúc ấy, người hội viên được mời gọi sống lời Chúa cách cụ thể nhất. Không phải bằng thành công bên ngoài. Nhưng bằng sự trung thành trong yêu thương. Không phải bằng kết quả tức thời. Nhưng bằng lòng quảng đại không giới hạn. Bởi lẽ điều Thiên Chúa cần nơi chúng ta trước hết không phải là thành công, mà là lòng trung tín.
Hồi Tâm
Anh chị Legio Mariae thân mến,
Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Khi gặp sự thờ ơ hoặc chống đối trong công tác tông đồ hằng tuần, tôi có phản ứng bằng thái độ tự vệ và khó chịu không?
Hay là tôi chủ động đi thêm một dặm đường nữa bằng cách trao ban ân sủng của Đức Kitô và tình yêu nhẫn nại của Đức Maria?
Ước gì chúng ta biết nâng đỡ nhau trên hành trình ấy. Như lời kinh bế mạc mà Legio Mariae tha thiết cầu xin:
“... Xin ban cho chúng con đức Tin mạnh mẽ, đức Tin sống bởi đức Mến, để chúng con có đủ sức hoàn trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng phục vụ Chúa trong mỗi anh chị em chúng con; Đức Tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; Đức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại những công cuộc lớn lao cho sáng Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn; Đức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con, dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến, để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những ai còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, để hoàn sinh những người chết trong tội lỗi; Đức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường bình an...” (SL.256)
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị Legio Mariae và gia đình, cũng như toàn thể các hội viên Legio Mariae trên khắp thế giới. Ave Maria!
Lạy Đức Mẹ là Đấng Trung Gian Ban Mọi Ơn, cầu cho chúng con.
Lạy Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cầu cho chúng con.
Thánh Giuse, cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Frank Duff, cầu cho chúng con.
Đấng Đáng Kính Edel Quinn, cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe, cầu cho chúng con.
Các Thiên Thần, các Thánh Tử Đạo và toàn thể các Thánh trên trời, cầu cho chúng con.
Đạo binh các Thiên Thần và toàn thể hội viên Legio Mariae trên Thiên quốc, cầu cho chúng con.
Thân ái kính chào tất cả anh chị em trong ngày Thứ Hai Tuần XI Thường Niên!
Frater Kang Nad Tim
Đất Thánh – Giêrusalem
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.