CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP – CHỨNG NHÂN CỦA TIN MỪNG YÊU THƯƠNG

01-07-2026 596 lượt xem

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ II: Cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng

Chủ tế: Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

09h00, Thứ Tư ngày 01/07/2026 Tại: Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy - GP. Cần Thơ 

  Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

  Biến cố tuyên Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào sáng ngày mai, mà hôm nay chúng ta dâng Thánh Lễ này, không chỉ là một niềm vinh dự cho Giáo phận Cần Thơ, mà còn là một thời khắc lịch sử quan trọng chưa từng có của Giáo hội Việt Nam.

  Nhìn lại lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, Giáo hội quê hương chúng ta đã có 117 vị Thánh Tử đạo. Các ngài đã được tuyên Chân phước vào những thời điểm khác nhau: lần thứ nhất vào ngày 27 tháng 5 năm 1900; một số vị được tuyên Chân phước vào ngày 20 tháng 5 năm 1906; một số khác vào ngày 2 tháng 5 năm 1909; và các vị còn lại vào ngày 29 tháng 4 năm 1951. Tất cả các ngài đã được tuyên Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.

  Tuy nhiên, các Thánh Lễ trọng thể ấy đều được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma, chứ không phải tại Việt Nam.

  Vào giờ này ngày mai, ngày 2 tháng 7 năm 2026, chính trên quê hương Việt Nam thân yêu và tại linh địa Tắc Sậy này, Thiên Chúa sẽ chuẩn bị cho tất cả chúng ta một bữa đại tiệc ân sủng trong Thánh Lễ tuyên Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

  Đây là một cơ hội quý báu để chúng ta dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương cất nhắc một người con ưu tú của Giáo hội Việt Nam lên bậc Chân phước, để toàn thể Dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam tôn kính.

I. Cuộc đời cha Trương Bửu Diệp là một bản Tin Mừng được sống

  Và thưa cộng đoàn, có bao giờ chúng ta tự hỏi: tại sao Thánh Lễ chiều trước ngày giỗ cha Trương Bửu Diệp hằng năm luôn là Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng?

  Thưa, là bởi vì toàn bộ cuộc đời, sứ vụ linh mục cũng như cái chết của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là chứng tá sống động của Tin Mừng được loan báo cho mọi người. Ngài đã dấn thân không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng vì Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

  Năm 1930, khi vẫn còn là một linh mục trẻ, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã đặt chân đến vùng đất này để thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Ngài thực thi lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."

  Cha Diệp đã vâng lời bề trên đến họ đạo Tắc Sậy để rao giảng Tin Mừng. Ngoài những lời lẽ hiền hòa trong các bài giáo lý và các bài giảng mỗi Thánh lễ, ngài còn rao giảng bằng chính gương sống đạo đức và thánh thiện, một đời sống phục vụ tận tụy dành cho những người nghèo khổ, đói rét và khốn cùng.

  Ngài đã hoàn thành sứ mạng ấy bằng chính sự hiện diện gắn bó mật thiết với đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó. Noi gương Chúa Giêsu Mục Tử, cha Diệp là người biết rõ từng con chiên, nghĩa là biết rõ từng người trong cộng đoàn, và ngài được mọi người yêu mến.

  Nơi cha Diệp, những con người đau yếu, bệnh tật luôn nhận được sự chăm sóc yêu thương ân cần nhất.

  Rồi khi thời cuộc biến động, lúc nước sôi lửa bỏng, bom đạn chiến tranh và hiểm họa bủa vây, người người lo chạy giặc để thoát thân. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, vẫn có những người nghèo, những người già yếu không thể di tản, buộc phải ở lại.

  Đứng trước một sự chọn lựa: hoặc tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, hoặc ở lại đồng hành và bảo vệ đoàn chiên, cha Diệp đã dứt khoát chọn ở lại để sống chết cùng đoàn chiên đã được trao phó cho mình.

  Khi thấy cha ở lại, người dân nói rằng: "Có cha ở lại là chúng tôi yên tâm."

  Ngài ở lại không phải để cầm vũ khí chiến đấu chống lại kẻ bách hại người dân, nhưng ngài hiện diện. Hiện diện để bảo vệ, để an ủi, để nâng đỡ tinh thần và cùng với mọi người đối mặt với những gian nan, thử thách nghiệt ngã của thời cuộc.

  Ngài hiện diện để bảo đảm rằng Thiên Chúa luôn hiện diện ở giữa dân Người. Vì nơi nào có linh mục hiện diện cử hành Thánh Lễ, ở đó Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện, mang lại nguồn sống thiêng liêng để xoa dịu mọi vết thương lòng của con người.

  Thiên Chúa luôn hiện diện để cảm thông và an ủi trước những nỗi đau của con người. Thiên Chúa hiện diện để trao ban sự bình an của Người.

II. Cha Trương Bửu Diệp – Dấu chỉ sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa

  Và thưa cộng đoàn, chắc chắn ở giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay và trong những ngày này tại đây, cũng như rất nhiều người đang tham dự Thánh Lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông, có những anh chị em lương dân, những người chưa cùng niềm tin Công giáo.

  Anh chị em đã mang theo những nỗi sầu khổ, những gánh nặng của bệnh tật, những lo toan của cuộc sống, đang khiêm tốn đặt tất cả mọi ý nguyện trước phần mộ của cha Trương Bửu Diệp, dâng những nén hương trầm và những lời cầu tha thiết.

  Đó là chúng ta đang thể hiện một niềm tin chung với người Công giáo rằng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tuy thân xác đã được chôn cất nơi phần mộ kia, nhưng ngài không hề chết. Linh hồn ngài vẫn đang sống. Ngài đang sống một đời sống mới thiêng liêng và vinh hiển trong vinh quang Nước Thiên Chúa.

  Ngài không xa cách chúng ta. Trái lại, ngài đang tiếp tục hiện diện một cách mầu nhiệm để che chở, phù hộ và lắng nghe từng lời khẩn nguyện của chúng ta. Ngài đang sống sự sống thần linh mà chính Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại cách đây hơn hai ngàn năm, đã hứa ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Thiên Chúa, cũng như tất cả những ai biết sống trọn hảo tình bác ái và yêu thương đối với mọi người.

  Khi còn sống ở trần thế, cha Diệp luôn sống tình bác ái và yêu thương, luôn tận tình giúp đỡ mọi người, không phân biệt niềm tin hay tôn giáo. Thì ngày hôm nay, ở trước nhan Thiên Chúa, ngài thấu suốt mọi nỗi khổ đau của chúng ta.

  Chúng ta đến đây cầu xin ơn này hay ơn khác và đã được nhậm lời. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng không phải tự thân cha Diệp làm nên phép lạ, nhưng chính cha Diệp, bằng tình yêu thương bao la, đã tha thiết cầu nguyện, chuyển cầu những ước nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa toàn năng. Và chính Thiên Chúa quyền năng và nhân lành đã lắng nghe lời cầu bầu của vị tôi tớ trung kiên, để ban phát những ơn lành tốt đẹp nhất cho chúng ta, phù hợp với sự công bằng, bác ái và lòng thương xót của Thiên Chúa Tình Yêu.

  Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở nên một cầu nối yêu thương, chuyển cầu và dẫn đưa anh chị em đến gần với nguồn mạch của mọi ơn lành, chính là Thiên Chúa.

III. Noi gương Chân phước Trương Bửu Diệp trong sứ mạng loan báo Tin Mừng

  Còn đối với những người Kitô hữu chúng ta, thưa cộng đoàn, việc chuẩn bị Thánh Lễ tuyên Chân phước này còn là một lời thức tỉnh sâu sắc về căn tính đức tin và truyền giáo của chúng ta.

  Niềm tin Công giáo không cho phép chúng ta dừng lại hay chỉ chạy theo những phép lạ, hoặc chỉ lo cầu khấn để tìm kiếm những lợi lộc vật chất ở trần gian này. Đức tin đích thực đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn nữa, đó là tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, thứ bình an siêu nhiên vượt trên mọi hiểu biết mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã hứa ban cho những ai trung thành làm môn đệ của Người.

  Kế đến, tấm gương truyền giáo của cha Diệp, được thực hiện tại chính vùng đất Tắc Sậy này và trong suốt cuộc đời của ngài, cũng thức tỉnh mỗi người Kitô hữu chúng ta.

  Chính Chúa Giêsu, khi sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, thì đó cũng là sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta. Đó là sứ mạng căn bản làm nên bản chất của Giáo hội và là căn tính cốt lõi của người Kitô hữu.

  Con Thiên Chúa là Đức Giêsu nhập thể làm người đã rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và thực hiện công trình cứu độ cho nhân loại. Cho nên, tất cả mọi người Kitô hữu cũng được mời gọi nối tiếp sứ mạng ấy, trở nên những người loan báo Tin Mừng của thời đại cho mọi người xung quanh.

IV. Tình yêu tự hiến – Di sản quý giá của Chân phước Trương Bửu Diệp

  Trong hồ sơ án tuyên Chân phước của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được Giáo hội nhìn nhận, nghiên cứu kỹ lưỡng để nâng lên bậc Chân phước, chắc chắn không phải vì ngài đã làm những việc kỳ diệu của một siêu nhân, nhưng vì ngài đã để lại cho hậu thế một tấm gương cao đẹp tuyệt vời của tình yêu.

  Đó là một tình yêu tự hiến. Ngài đã yêu thương những người nghèo, đã trung thành với đức tin, đã gắn bó trọn vẹn với sứ vụ linh mục cho đến hơi thở cuối cùng.

  Ngài đã sống trọn vẹn vai trò của một người môn đệ truyền giáo bằng sự trung thành và hy sinh vì đức tin và vì Tin Mừng.

  Như lời mà chúng ta thấy được ghi trong nhà thờ: "Tôi sống chết ở giữa đoàn chiên."

  Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

  Tôn kính Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không phải là chúng ta xây tượng đài của ngài thật cao, thật nguy nga, hay dâng nhiều hoa nến hoặc đọc kinh cầu nguyện thật lâu giờ.

  Điều quý nhất, giá trị nhất là làm sao chúng ta biết noi gương chính đời sống đạo đức và những đức tính cao đẹp của ngài.

  Ước gì tấm gương của ngài thúc bách mỗi người chúng ta, cách riêng là các linh mục, tu sĩ trong đời sống thánh hiến và các Kitô hữu trong đời sống gia đình, biết sống đạo đức, thánh thiện qua những bổn phận và trách nhiệm hằng ngày phải chu toàn.

  Biết sống trọn vẹn tình nghĩa với mọi người bằng những chia sẻ bác ái và yêu thương.

  Đặc biệt hơn cả, đó là thực thi chính lệnh truyền của Chúa Giêsu, dấn thân không mệt mỏi cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

  Nguyện xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta, để dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta vẫn luôn giữ được sự bình an của Thiên Chúa trong tâm hồn.

  Biết sống hiệp nhất, sống bác ái và luôn giúp đỡ những người nghèo khổ, để rồi can đảm trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng yêu thương giữa cuộc sống hôm nay. Amen.

+ Đaminh Hoàng Minh Tiến

Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.