LEGIO MARIÆ: THÁNH HÓA BẢN THÂN ĐỂ TRỞ NÊN KHÍ CỤ CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LAN TỎA

06-08-2025 2,242 lượt xem

Cha Giuse Trần Thanh Công, Linh giám Liên Præsidia Gx. Thạch Đà – TGP Saigon – Nhà thờ Gx Vinh Sơn (Dalat) chiều 5/8/2025 –  Ảnh: Lê Tân

Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Trong thời gian của Năm Thánh Hy vọng 2025 này, chúng ta có dịp để chia sẻ với nhau một vài điều. Vì thế, trong Thánh Lễ hôm nay, xin quý anh chị Legio Mariæ để cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn mình. Tôi xin phép được gợi lên một vài ý tưởng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chuyến đi của chúng ta (x. TB 30,294), cho những ước muốn thánh thiện trong lòng mỗi người.

Ước gì với ơn Chúa và sự cố gắng bản thân, mỗi ngày, chúng ta tiến thêm một bước trên hành trình trở nên những hội viên Legio đích thực của Đức Mẹ Maria. Xin dâng tất cả tâm tình, ý nghĩ và ước muốn thánh thiện ấy với lòng khiêm tốn, cậy trông vào Chúa.

1. TRÁNH XA KIÊU NGẠO và GIAN DỐI

Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Có lẽ chiều hôm nay (5/8/2025) chúng ta không vướng bận nhiều việc, nên xin được chia sẻ hơi dài một chút để cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện.

Trong thế giới loài người có rất nhiều điều khiến ta bận tâm. Vì vậy, trong buổi gặp gỡ này, trước hết, chúng ta xin Chúa loại trừ khỏi tâm hồn mình những điều không xứng hợp, thậm chí là xấu xa.

Tác giả Thánh vịnh viết: “Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ; hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian” (Tv 36,1-4).

Ở Thánh vịnh 52, tác giả cũng nói: “Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. chuộng điều gian dối hơn sự thật” (Tv 52,5). Những hình ảnh đó cho thấy: có những con người sống không còn hướng về Thiên Chúa, không sám hối, không sợ tội lỗi.

Liệu có lúc nào đó, vì cơn cám dỗ, chúng ta cũng trở nên như thế? Quên Thiên Chúa, sống như thể không cần Người? Vậy thì hôm nay, ta hãy xin Chúa ban cho mình một tâm hồn sáng suốt và khiêm nhường để sám hối.

2. CÁM DỖ QUYỀN LỰC và HÌNH ẢNH NHỮNG “BÁ CHỦ” THẾ GIAN

Thế giới hôm nay đang bị cám dỗ rất mạnh bởi quyền lực và tham vọng. Ở nhiều quốc gia, có những con người muốn trở thành “bá chủ”, muốn áp đặt người khác. Vì thế mà không ngừng tranh giành, gây chiến, khống chế – để rồi người dân phải gánh chịu đau thương.

Tôi không muốn chúng ta – những Hội viên của Legio Mariae – bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ đó. Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Đức Mẹ Maria: sống đơn sơ, sống phục vụ âm thầm và sống khiêm nhường.

Nếu có lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta bị cám dỗ bởi quyền lực, bởi thói “hơn người”, xin Chúa giúp ta tỉnh táo để không sa ngã. Bởi khi người ta không biết ơn, họ sẽ thay vào đó bằng oán hận. Khi không còn chia sẻ, người ta sẽ bám víu vào quyền lực, biến mình thành kẻ thống trị, chứ không còn là người phục vụ.

3. GƯƠNG KHIÊM HẠ CỦA CHÚA GIÊSU

Tôi rất tâm đắc một phát biểu của Đức Phanxicô, khi ngài mới đảm nhận sứ vụ Giáo hoàng. Ngài nói: “Khi quyền lực không còn để phục vụ trong gia đình, thì nơi đó tình yêu bị bóp nghẹt. Quyền bính đích thực là để yêu thương và phục vụ. Còn nếu không, quyền bính sẽ trở thành công cụ chiếm đoạt, chia rẽ, và sẽ làm cho trái tim con người trở nên lạnh giá, như trái tim của vua Hêrôđê.”

Ý tưởng đó rất đáng để suy gẫm. Khi quyền lực không còn đặt nền trên tình yêu, nó sẽ tạo ra sự bất an và bạo lực. Trái lại, Chúa Giêsu – Đấng đầy quyền năng – lại chọn con đường khiêm hạ đến tột cùng.

Ngài không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã “tự hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ” (x. Pl 2,6-7). Ngài chọn làm người yếu đuối, sinh ra trong gia đình khó nghèo, tùy thuộc vào sự chăm sóc của Thánh Giuse và Mẹ Maria.

Chúa chọn trở nên bé nhỏ để đồng hành với những người nghèo khổ. Trong khi vua Hêrôđê có mọi thứ: quyền, tiền, danh, thì vẫn không thấy đủ. Chính sự cao ngạo khiến ông hoảng loạn trước tin có “một vị Vua mới sinh” (x. Mt 2,1-4).

4. VẮNG CHÚA, LÒNG NGƯỜI BẤT AN

Bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 14,22-36) cũng cho thấy điều ấy. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn vinh Người. Nhưng Người lại lánh đi, lên núi cầu nguyện một mình. Một hành động đầy ý nghĩa: để sống quân bình, ta cũng cần phải có những giây phút riêng với Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu vắng mặt, các môn đệ gặp phong ba trên biển hồ. Sức mạnh của thiên nhiên trở thành biểu tượng của sự dữ, của thử thách. Khi vắng bóng Chúa trong đời, sóng gió lập tức kéo đến.

Phêrô đã bước đi trên mặt nước, nhưng khi nghi ngờ, ông liền chìm (x. Mt 14,22-33). Đó cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta: khi đức tin yếu kém, khi xa Chúa, thì thử thách sẽ nhấn chìm ta.

5. HÃY BẮT ĐẦU TỪ VIỆC THÁNH HÓA BẢN THÂN

Tôi có lần trò chuyện với một người bạn. Anh ấy nói: “Cha có thấy đời sống bây giờ người ta dễ sống vô đạo, dễ bị cám dỗ không? Nếu người ta loại bỏ Thiên Chúa, thì lòng người sẽ ác như một con thú.”

Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi Thiên Chúa bị loại trừ khỏi đời sống con người, khi người ta đề cao chủ nghĩa vô thần, thì nhân loại dễ rơi vào sự vô cảm, hung bạo, mất phương hướng.

Chúng ta – những Hội viên Legio Mariæ – thường dễ bị cám dỗ rằng mình phải “đi thánh hóa người khác”. Nhưng trước hết, ta phải xin ơn để được thánh hóa chính bản thân mình. Khi ta trở nên ánh sáng, tự nhiên ta sẽ chiếu sáng bất cứ nơi đâu mình hiện diện. Khi ta thực sự là muối, thì nơi ta đến sẽ được gìn giữ.

6. GIỮ TÂM HỒN ĐƠN SƠ và THÁNH THIỆN

Chúa Giêsu không ép buộc ai. Ngài mời gọi cách nhẹ nhàng. Ngài nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian… là muối cho đời” (x. Mt 5,13-14).

Chúng ta hãy xin ơn được đơn sơ, được trở nên bé nhỏ, để Thiên Chúa – Đấng đầy quyền năng – có thể hành động trong đời sống mình. Như lời Kinh Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52 – TB 22,225).

Các quân binh của Đức Maria là những người phục vụ trong âm thầm, cầu nguyện trong hy sinh. Chúng ta được mời gọi vào Legio Mariæ không phải để tranh giành hay hơn người, nhưng để trở nên khí cụ cho tình yêu Thiên Chúa lan tỏa.

7. XIN ƠN TRUNG THÀNH và THÁNH HÓA

Cuối cùng, xin cho mỗi người Legio Mariæ chúng ta – những kẻ yếu đuối trước cám dỗ – được nâng đỡ bởi ơn Chúa, nhờ Lời Người soi sáng và biến đổi.

Xin cho đời sống thiêng liêng của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn, để trong một thế giới đang ngày càng tục hóa và khô khan, chúng ta vẫn luôn giữ được trái tim biết yêu thương – trái tim mang hình bóng của Chúa Kitô.

Xin Mẹ Maria – Nữ Vương Legio – gìn giữ và hướng dẫn các quân binh của Mẹ trong hành trình nên thánh (x. TB 11,138-146). Amen.

Lm. Giuse Trần Thanh Công

Linh giám Liên Præsidia Gx. Thạch Đà – TGP Saigon.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.