Ngài Frank Duff và Thánh Maximilian Kolbe

25-08-2025 790 lượt xem

Allocutio: Bài Huấn Từ Tháng Tám 2025

Lm. Paul Churchill, Linh Giám Hội đồng Concilium

Học viện Đaminh chuyển ngữ

Quý Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Trong một bài Huấn từ tháng Tám trước đây, tôi đã chia sẻ rằng tháng Tám được điểm tô với lễ kính các vị thánh có mối liên hệ đặc biệt với Đức Mẹ Maria. Và một trong những viên ngọc quý của lịch phụng vụ tháng Tám là Thánh Maximilian Kolbe. Ngài có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ và vào năm 1917, ngài đã được linh hứng để thành lập một đạo binh của Đấng Vô Nhiễm nhằm chống lại các tư tưởng hiện đại chối bỏ đức tin. Chỉ bốn năm sau đó, Tôi Tớ Chúa Frank Duff đã thành lập Legio Mariæ (Đạo Binh Đức Mẹ).

Nhiều người đã bình luận về sự tương đồng trong lòng sùng kính Đức Mẹ của hai vị, trong cách các ngài nhìn nhận Đức Mẹ là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần, trong việc các ngài cùng kín múc nguồn cảm hứng từ Thánh Louis Marie de Montfort, và trong quan điểm cho rằng Đức Maria có vai trò trung tâm trong công trình cứu chuộc. Tuy nhiên, chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy các ngài biết nhau hoặc đã từng liên lạc. Việc cả hai cùng sử dụng hình ảnh một đạo binh cho tổ chức của mình có thể được gợi hứng từ những đội quân hùng mạnh đã giao chiến trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng chúng ta hãy nhìn kỹ hơn.

Đối với ngài Frank Duff, ý niệm về Đức Maria đã có trong tư tưởng của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Và như tôi đã nói trước đây, chính từ ý niệm về Mẹ, Đấng sẽ là cửa ngõ để Thiên Chúa đi vào trong công trình tạo dựng của Ngài, mà toàn thể vũ trụ đã được hoạch định. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe Thánh Maximilian Kolbe: "Giữa vô số những hữu thể khả hữu có thể biểu lộ những sự hoàn hảo khác nhau của Ngài, từ đời đời, Thiên Chúa đã nhìn thấy một hữu thể được phú cho một hình thể hoàn hảo, vô nhiễm, không một mảy may tì vết của tội lỗi, một thụ tạo sẽ phản ánh những phẩm tính thánh thiêng của chính Ngài một cách hoàn hảo nhất mà một bản tính thụ tạo có thể có được..."

Tôi Tớ Chúa Frank Duff, như tôi đã nói trước đây, nhìn thấy nơi Đức Maria một sự biểu lộ vĩ đại nhất dưới hình dạng con người về bản thể của Chúa Thánh Thần. Tư tưởng của Thánh Kolbe cũng tương tự một cách đáng kinh ngạc: "Chúa Thánh Thần ngự trong Đấng Vô Nhiễm, sống trong Mẹ, và thực hiện điều đó ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ hiện hữu và mãi mãi về sau." Ngài phân biệt giữa Đức Maria, là "Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội thụ tạo", và Chúa Thánh Thần, Đấng mà ngài gọi là "Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội vĩnh cửu và bất thụ tạo". Những ý tưởng của Cha Kolbe chỉ là những phác thảo, chưa được phát triển trọn vẹn.

Ngài Frank Duff bổ sung một chiều kích mà Thánh Kolbe chưa phát triển. Đối với ngài Frank Duff, Đức Maria không chỉ là người thụ hưởng thụ động Ngôi Lời vĩnh cửu. Thực tế, Mẹ cộng tác với Chúa Thánh Thần như một cộng tác viên ý thức thực sự. Cả hai cùng nhau sinh ra Ngôi Lời vĩnh cửu. Đức Maria, bằng ý chí tự do của mình, đã thay mặt cho toàn thể thụ tạo để đồng ý đón nhận Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa ngỏ lời, và tất cả phụ thuộc vào quyết định của Mẹ. Chúng ta có bài giảng nổi tiếng của Thánh Bênađô (được đọc trong Giờ Kinh Sách ngày 20 tháng 12), trong đó ngài thúc giục Mẹ hãy thưa lời xin vâng, diễn tả tất cả nỗi khao khát của muôn loài thụ tạo mong chờ ngày con cái Thiên Chúa được tỏ mình ra (x. Rm 8).

Thánh Kolbe và ngài Frank Duff đều đồng ý rằng Đức Maria không phải là Chúa Thánh Thần nhập thể; các ngài là hai ngôi vị khác nhau, không giống như Chúa Giêsu là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh được biểu lộ trong hai bản tính. Nhưng ngài Frank Duff nhìn nhận Đức Maria là sự biểu lộ vĩ đại nhất dưới hình dạng con người của Chúa Thánh Thần.

Thánh Maximilian Kolbe và ngài Frank Duff, cũng như Thánh de Montfort, đều khẳng định rõ ràng: Đức Maria là một thụ tạo. "Đức Mẹ cũng là một thụ tạo do Thiên Chúa làm nên. Theo nghĩa này và tự bản thân, Mẹ không là gì cả" (Kolbe). "Chúng ta tin rằng Người là Thiên Chúa và Mẹ là một thụ tạo và có một vực thẳm vô biên ngăn cách giữa Người và Mẹ" (Frank Duff).

Cả hai vị cũng cho rằng vì Đức Maria rất gần gũi với Chúa Thánh Thần nên Mẹ là Đấng trung gian ân sủng. Trong một lá thư, Thánh Kolbe từng nói rằng "Sự kết hợp giữa Đấng Vô Nhiễm và Chúa Thánh Thần thật không thể diễn tả được, nhưng lại thật hoàn hảo, đến nỗi Chúa Thánh Thần chỉ hành động qua Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Hiền Thê của Ngài". Đối với ngài Frank Frank, Đức Maria chính là phương thế hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Tôi xin kết thúc bằng một trích dẫn của Cha Frank Peffley khi bàn về chủ đề này. "Khi xem xét nhiều tác phẩm của ngài Frank Duff và Thánh Maximilian Kolbe, chúng tôi nhận thấy giáo huấn của các ngài gần như giống hệt nhau... Tuy nhiên, những điểm tương đồng nổi bật nhất của các ngài được thể hiện rõ khi các ngài đề cập đến mối tương quan của Đức Mẹ với Chúa Thánh Thần. Các ngài cho rằng Ngôi Ba Thiên Chúa đã kết hợp chính mình với Đức Maria, một ngôi vị nhân loại, mà không làm cho Mẹ trở nên thần linh. Đức Maria gần gũi với Chúa Thánh Thần đến nỗi có thể nói Mẹ là bức chân dung sống động của Ngài nơi loài người". Cha Peffley gọi các ngài là những anh em song sinh, những người con song sinh của Mẹ Maria trong thế kỷ XX.

Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận Thánh Maximilian Kolbe như một vị thánh tử đạo của Legio Mariæ, vì sự gần gũi trong tư tưởng của ngài với Frank Duff và Thánh Montfort, nhưng không kém phần quan trọng là vì niềm tín thác hoàn toàn của ngài nơi Đức Mẹ. Chính Mẹ, từ khi ngài còn nhỏ, đã trao cho ngài lựa chọn giữa triều thiên khiết tịnh và triều thiên tử đạo, và ngài đã thưa, giống như một cậu bé được mời chọn giữa hai chiếc bánh: "Con xin nhận cả hai!".

Lạy Thánh Maximilian Kolbe, xin cầu cho chúng con. Amen.

Thông Tin từ Hội đồng Concilium

Lễ Kỷ niệm 104 năm thành lập Legio Mariæ

Thánh Lễ sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thánh Ni-cô-la thành Myra, đường Phanxicô, Dublin 8.

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2025

  • Giờ Thánh 18:30 GMT (tức 00:30 sáng, Thứ Bảy ngày 6/9 tại Việt Nam) kèm theo Kinh nguyện Legio.

  • Thánh Lễ lúc 19:30 GMT (tức 01:30 sáng, Thứ Bảy ngày 6/9 tại Việt Nam).

Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà tại Myra House, đối diện nhà thờ.

Bấm vào link đón theo dõi và tham dự Thánh Lễ tại Nhà thờ Thánh Ni-cô-la thành Myra

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.